Không biết phải làm thế nào để làm hài lòng gia đình chồng.
Mới cưới nhau được 2 năm, mình chăm sóc chồng rất kỹ, nhưng gia đình chồng cứ chê bai vì anh béo lên. Mẹ chồng và các bà trong gia đình ngầm chỉ trích mình nuôi chồng không cẩn thận. Nếu chồng mình gầy thì họ lại trách mình ngược đãi. Chồng mình chỉ lười vận động chứ không ốm đau bệnh tật gì, nhưng mẹ chồng vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh. Bố chồng thì phàn nàn về nguy cơ bệnh tật do thói quen ăn uống. Mình thật không hiểu vì mình đã chăm sóc chồng rất tốt rồi.
Chế độ ăn của mình chủ yếu là nhiều dinh dưỡng vì thích ăn ngon. Sau khi cưới, mình quyết tâm vỗ béo chồng, hàng ngày nấu nhiều món mới, khiến hai vợ chồng không bỏ sót món nào. Nhờ tài nấu ăn, chồng chỉ thích ăn ở nhà, không lang thang nhậu nhẹt. Mặc dù mình khó béo, nhưng chồng lại tăng cân nhanh chóng. Giờ anh đã quen với việc ăn ngon, nếu hôm nào nấu ít là anh kêu không đủ no. Mình khuyên anh đi vận động nhưng anh không chịu được. Mình từng đăng ký gym cho anh nhưng anh chỉ đi được vài buổi rồi bỏ.
Mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện nhắc mình giảm cân cho chồng, khiến mình rất mệt mỏi. Dù chồng gầy hay mình chăm sóc tốt, đều bị chê. Không biết phải làm sao nữa. Nếu bạn có tâm sự muốn chia sẻ, hãy gửi về tamsuafamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/that-khong-biet-phai-lam-the-nao-moi-chieu-noi-phia-ben-nha-chong-minh-nua-20180123162153025.chn